21:34 27/10/2017 Trong xã hội hiện đại, chúng ta như bị đè bẹp dưới sức nặng của những lo lắng, ưu phiền về những việc đã xảy ra, đang xảy ra hay thậm chí là chưa chắc có xảy ra trong tương lai hay không? Tại sao vậy? Cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” không chỉ là câu trả lời chính xác nhất cho điều đó mà nó còn là 1 cẩm nang về cách làm việc, vui sống không bị âu lo, phiền não.
“Quẳng gánh lo đi và vui sống” là 1 cuốn tự lực của Tác giả người Mỹ Dale Carnegie được viết vào năm 1948. Nội dung của cuốn sách chủ yếu đưa chúng ta tới những phương pháp để diệt âu lo, diệt tật ưu phiền hay bảy cách để rèn luyện tinh thần được thảnh thơi, sung sướng...
Hãy tận hưởng cuộc sống ngay hôm nay. ( Ảnh Internet).
“Đừng lo tới ngày mai... Ta chỉ lo tới hôm nay thôi cũng đủ khổ rồi”. Đây là 1 câu nói rất hay trong “ Quẳng gánh lo đi và vui sống”. Bạn cứ nghĩ tới ngày mai, cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính, sửa soạn đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Ngay từ những chương đầu, bạn sẽ thấy tư tưởng sầu thảm của bạn tiêu tan như sương mù gặp nắng xuân. Nếu đời người quả là bể thảm thì cuốn sách này thính là ngọn gió thần đưa thuyền ta tới cõi Nát bàn, một cõi Nát bàn ở ngay trần thế.
Đừng lo lắng gì cả, hôm nay hãy cứ là 1 ngày đẹp trời trong 365 ngày đẹp.
Hoàng Long
Công an quận Đồ Sơn: Tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
Công an huyện Thủy Nguyên: Quyết liệt phòng, chống ma túy đối với lao động ngoại tỉnh
Công an quận Lê Chân: Triệt xóa thành công chuyên án ma túy, thu giữ 776,59 gam ma tuý tổng hợp
Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên
Công an quận Dương Kinh đoạt giải Nhất giải bóng đá nam 7 người Khối Công an quận năm 2024
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng: Ý nghĩa chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”