Đoạt mạng người chỉ vì sỹ diện

14:07 21/08/2017

Sau ngày dài mệt mỏi, căng thẳng với những chuyến xe, khoảng 23h ngày 6-7-2007, Phạm Văn Thanh, sinh 1983, trú quán xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cùng anh Bùi Công Danh, sinh 1981, trú quán xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, rủ vài người bạn đi ăn đêm. Tàn cuộc nhậu, men đã ngấm vào người, làm Thanh nổi hứng, gạ Danh giải khuây.

đối tượng Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh Minh Phương

Nguyễn Duy Tuấn

Đáp ứng nguyện vọng bạn, Danh chở Thanh bằng xe máy đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân. Lòng vòng một hồi, cả hai ghé quán cà phê Mỹ Anh số 526 đường Nguyễn Văn Linh.

Đang ế khách, thấy có người đỗ xịch xe trước cửa, bà chủ Đỗ Thị Thanh Huyền, sinh 1975, trú tại số 40 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương vội đon đả mời chào. Mặc cả qua lại, cuối cùng đôi bên cũng thỏa thuận được giá mua dâm là 120.000 đồng/1 lần.

Liền đó, tú bà Huyền gọi 3 tiếp viên là: Hoàng Kim Loan (tức Phượng), sinh 1984, ĐKTT tại xóm Thống Nhất, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn; Lê Thị Hân, sinh 1984, ĐKTT ở Khu 5, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Vũ Thị Hồng Mai (tức Ly), sinh 1992, ĐKTT ở cụm 7, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (cả 3 đều tạm trú ở 526 Nguyễn Văn Linh) đi ra cho khách lựa chọn. Ngắm nghía một hồi, Thanh quyết định chọn Loan.

Đúng lúc Thanh, Loan dắt díu nhau xuống phía dưới, Bùi Công Danh nhận cuộc điện thoại, phải về Kiến An có việc gấp. Lên xe, anh này vẫn kịp ngoái lại dặn chủ quán nhắn bạn mình lúc nào xong, gọi điện để qua đón.

Tuy nhiên, chỉ mới 30’, chê Loan không biết cách chiều khách, Thanh yêu cầu thay người. Huyền liền điều Lê Thị Hân vào thay cho Loan. Do Loan nhờ, nên Hân thu ngay của khách 120.000 đồng sau đó mới hành sự. Chưa được 10’, Phạm Văn Thanh chấm dứt cuộc vui.

Ra đến quầy lễ tân, Thanh trả cho Hân 150.000 đồng tiền mua dâm và nước uống. Nghe Huyền nhắn lại, Thanh gọi điện Danh đón, đồng thời phàn nàn, chê bai chỗ bạn dẫn trình phục vụ kém. Thấy khách phàn nàn về nhân viên, chủ quán đã tỏ thái độ bực tức. Cho tới lúc Thanh thắc mắc sao phải trả 2 lần tiền, liền gắt nhặng xị. Thếë là hai bên xảy ra to tiếng dẫn tới xô xát.

Thấy mình không cự lại được Thanh, Huyền rút ngay điện thoại gọi cầu cứu “bồ” là Nguyễn Duy Tuấn, sinh 1981, ĐKTT ở Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân: “Quán chị đang có việc, có thằng khách không chịu thanh toán, xuống đây giải quyết gấp”. Đợi mãi, không thấy bồ đến, thị lại gọi cho Lê Khánh Hà, sinh 1971, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, cùng quận đề nghị can thiệp giúp, nhân tiện phàn nàn về Tuấn. Nhận điện của Huyền, Hà điện cho Tuấn hỏi song được Tuấn cho biết không có xe đi.

Lúc này, đang ngồi cùng với Phạm Khả Minh, Hà quay sang rủ gã này: “Cái Huyền gọi điện cho anh, có thằng đi khách không trả tiền, anh em mình lên quán xem thế nào”. Sau đó, Lê Khánh Hà gọi taxi cho Minh đón Tuấn đến quán trước, còn bản thân đi xe máy chở 1 thanh niên khác đến quán sau.

Rạng sáng, cả bọn cùng hội ngộ ở quán của Đỗ Thị Thanh Huyền. Đến nơi, Lê Khánh Hà nói ngay: “Thằng kia đang ngồi trong quán, vào bắn chết nó đi”. Đoạn hắn dúi vào tay Nguyễn Duy Tuấn một khẩu súng bút. Tuấn, Minh cùng lúc xông vào hỏi tú bà Huyền: “Thằng này hả chị?”. Huyền hất hàm: “Ừ, nó đấy”.

Phạm Khả Minh quay sang bảo Tuấn: “Anh bắn thằng này đi, em nhận tội cho. Thấy chiến hữu sẵn sàng giúp nhận tội, lại sỹ với bạn gái, đứng cách Thanh khoảng 2m, Tuấn lừng lững tiến lại, rút khẩu súng bút găm ở người, lạnh lùng dí sát vào đầu anh Thanh. Thấy người lạ tiến sát, anh Thanh vừa ngẩng đầu lên thì một tiếng nổ vang lên và gục ngay tại chỗ.

Đứng ở cửa quán, thấy đồng bọn hành sự xong, Hà hô đồng bọn bỏ chạy. Tuấn - Minh nhảy vọt lên chiếc taxi đợi sẵn phải về hướng cầu Niệm, còn hắn lên xe máy phóng đi. Được 1 đoạn, Tuấn gọi điện hỏi Hà về khẩu súng. Hà bảo: “Cứ đưa cho Minh”.

Các chiến hữu đi khỏi, quán 526 Nguyễn Văn Linh chỉ còn Đỗ Thị Thanh Huyền cùng đám nhân viên. Trước vụ việc, thị rất bình tĩnh, sai Loan ra đóng cửa quán, yêu cầu những người khác ra nhà nghỉ Phương Phương ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân để thị và Loan ở lại, giải quyết.

Đám em út mới đi chẳng được bao lâu thì anh Danh có mặt. Dựng xe xong, vào quán, anh Danh phát hiện bạn mình nằm bất tỉnh. Quay sang hỏi Huyền, thị lạnh lùng nói: “Bị bắn”. Quá hoảng sợ, anh Danh vội vàng gọi xe đưa bạn đi cấp cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, ngay lập tức cơ quan công an có mặt tại hiện trường. Từ những bằng chứng, tài liệu thu thập được, lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng. Cho tới 18h cùng ngày, các đối tượng lần lượt sa lưới CBCS CAHP khi đang trên đường lẩn trốn.

Hành vi giết người một cách dã man của Nguyễn Duy Tuấn cùng đồng bọn cũng như tội chứa mại dâm của Đỗ Thị Thanh Huyền đã bị trừng trị đích đáng trước pháp luật.

Minh Phương

Tên nhân vật đã được thay đổi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích