Phải thừa nhận hành vi phạm tội sau 6 giờ

09:50 20/09/2017

Thực hiện hành vi xong, đối tượng quay lại hiện trường, cùng mọi người bàn tán, trò chuyện về vụ việc. Đó chính là thủ đoạn của lên Nguyễn Thị Vông, sinh 1986, ở xóm 2 Xích Thổ, xã An Thái, huyện An Dương.

9h30’ ngày 11-10-2011, Công an huyện An Dương nhận được tin báo: tại nhà của bà Phạm Thị Nịnh, sinh 1935, ở xóm 2 Xích Thổ, xã An Thái, huyện An Dương vừa xảy ra một vụ cướp. Nạn nhân bị cướp là bà Nguyễn Văn Rối, sinh 1933, người cùng thôn. Do bị thương, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lập tức, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP hình sự - Công an huyện An Dương nhanh chóng xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Hồng Thái tiến hành điều tra. Lúc trinh sát có mặt, xung quanh nhà bà Nịnh có rất đông người đang đứng, bàn tán xôn xao về vụ việc.

Khẩn trương bắt tay vào tìm hiểu, trinh sát nắm được: Sáng hôm đó, như thường lệ, bà Rối sang nhà người bạn già trò chuyện cho đỡ buồn. Đang tỉ tê, bà Nịnh phải qua nhà người cháu trông con giúp, còn bà Rối ngồi chờ. Tuy nhiên, ít phút sau bất ngờ xuất hiện một đối tượng nữ đeo khẩu trang bịt mặt xông vào nhà, kề dao vào cổ bà Rối đe dọa ngồi im, không được kêu.

Đối tượng liền vật bà xuống nền nhà, lột chiếc nhẫn 1,5 chỉ vàng và 1 chiếc hoa tai 0,75 chỉ. Quyết không chịu để mất tài sản, bà Rối lớn tiếng truy hô liền. Tuy nhiên kẻ cướp đã nhanh tay dùng băng dính chuẩn bị sẵn, dán vào miệng, đồng thời vơ chiếc ca ở gần đánh vào mặt, làm gãy răng bà Rối.

Gây án xong, đối tượng bỏ chạy. Bà Rối dùng sức gượng tháo được băng dính, tiếp tục kêu cứu. Nghe tiếng truy hô của, người dân quanh đó chạy sang thì thấy cổng ngoài nhà bà Nịnh khóa, cửu sổ của khép kín khác hẳn bình thường. Mọi người vội vàng tìm cách vào trong. Mở cửa vào, tất cả thấy mặt bà Rối bị nhiều vết bầm tím, miệng chảy máu…

Sau khi nắm nội dung sự việc, được sự giúp đỡ của quần chúng, kết hợp với việc rà soát đối tượng trên địa bàn, lực lượng phá án thấy nổi lên một nhân vật đáng nghi nhất. Đó chính là Nguyễn Thị Vông, sinh 1986, ở xóm 2 Xích Thổ, xã An Thái, huyện An Dương - cháu dâu bà Nịnh. Để làm rõ những tiết nghi vấn, 10h30’ cùng ngày, lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Vông tới cơ quan công an phối hợp điều tra.

Khi vừa có mặt tại Cơ quan công an, Vông khóc, kêu oan, không chịu phối hợp điều tra, một mực khăng khăng cho rằng cơ quan công an cố tình đổ tội cho mình. Tuy nhiên sau gần 6 tiếng liên tục, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự khôn khéo và lập luận sắc bén, điều tra viên buộc thị phải thừa nhận hành vi.

Bản thân thị không có việc làm, lại phải nuôi hai con nhỏ, tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào nghề xây dựng của chồng. Trong lúc túng quẫn, Vông để ý thấy bà Rối hay đeo trang sức, bèn nảy ra ý đồ chiếm đoạt.

Sáng 11-10-2011, thấy bà Rối như thường lệ, sang đến chơi với bạn người bạn già, thị quyết định ra tay. Lấy lý do có việc, Vông nhờ bà Nịnh, chút nữa qua nhà giúp trông con một chút để mình đi có việc. Quay về, thị chuẩn bị dao, băng dính, dây trói. Nể tình, bà Nịnh bảo bạn ngồi chờ, mình sang nhà Vông, rồi về hàn huyên tiếp.

Chờ bà Nịnh, thị thận trọng ngó trước sau, khóa cổng ngoài, khép các cửa sổ rồi bất ngờ áp sát bà Rối, nhanh chóng ra tay. Cướp được số vàng, thị nhảy qua tường vao, theo lối tắt về nhà, giấu vào chuồng gà. Để tránh sự nghi ngờ, phát giác, Vông còn cẩn thận thay bộ quần áo khác.

Khi hàng xóm xôn xao về vụ cướp, thị cũng giả vờ như không biết gì, cũng nhanh chóng lao đến, bàn bạc, nói chuyện với mọi người về vụ cướp, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý. Đến khi Cơ quan công an ra lệnh bắt giữ đối với Vông, mọi người xung quanh mới giật mình, vỡ lẽ ra cơ sự.

Đoàn Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích