Những kẻ ngủ ngày, trộm đêm

09:14 28/03/2019

Đầu tháng 10-2011, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy vào ban đêm. Chuyên án 101T được xác lập và giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH làm lực lượng chủ công.

Để sớm lần ra tung tích bọn trộm táo tợn, lực lượng phá án đã “giăng” nhiều tổ mật phục trên tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37 liên thông với địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hải Dương.

Song song với đó, Ban chuyên án còn gửi thông báo về tình hình tội phạm, đặc điểm tang vật vụ án đến Công an các địa phương: Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, TP. Thái Bình, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà, TP. Hải Dương, TP. Nam Định… để phối hợp truy tìm dấu vết tội phạm cùng tang vật.

Đến 24h ngày 13-10-2011, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 10, một tổ công tác phát hiện ba đối tượng đi 1 xe máy đã ra hiệu lệnh dừng xe. Rất bất ngờ, chiếc xe vờ chạy chậm lại rồi rồ ga phóng về cầu Nghìn (Thái Bình). Chưa hết, hai tên ngồi phía sau còn rút tuýp sắt đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông tin nhanh chóng được chuyển đến các chốt giao thông trên dọc tuyến Quốc lộ 10. Một vòng vây giăng sẵn được khép kín. Ngay sau đó, các đối tượng đã bị tóm gọn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe máy Nouvo BKS: 16H6 - 5566, 3 đối tượng đang sử dụng đeo biển giả và chúng không có bất kỳ một loại giấy tờ nào trên người.

Vào nhà dân lấy trộm xe máy. Ảnh minh họa

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai là: Nguyễn Văn Phong, tức Phong “què”, sinh 1988; Nguyễn Văn Phú, sinh 1993; Đỗ Minh Quỳnh, sinh 1994, cùng ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Phong và Phú là 2 anh em ruột.

Đáng nói, dù bị cụt chân nhưng Phong chính là đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm này. Vào cuối năm 2009, đang học ở Trường Cao đẳng mỏ Quảng Ninh, trong 1 lần theo bạn nhảy tàu hỏa đi chơi, Phong bị tai nạn, phải về quê sống dựa vào bố mẹ. Từ đấy, Phong dành hết thời gian cho việc lên mạng và đánh bạc để giải sầu.

Chơi nhiều cần có tiền, Phong liền lôi kéo thanh thiếu niên hư hỏng, trong đó có em trai hắn, đi trộm cắp. Lúc đầu Nguyễn Văn Phú tiếp tay giúp Phong khoắng hết tài sản của gia đình, hàng xóm. Lâu dần, xung quanh chẳng còn gì cho bọn Phong cả nên hắn bàn bạc với đám đàn em mở rộng địa bàn đi trộm cướp trên tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37.

Nhóm Phong lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Mỗi lần ra tay chúng rất táo tợn, manh động. Theo đó, để chuyến làm ăn được trót lọt, trước khi đi, Phong chuẩn bị tuýp sắt, bả chó, vam, kìm, thậm chí cả axit, vừa để phá khóa, vừa để phòng thân. Trong các phi vụ, Phong làm nhiệm vụ cảnh giới, cản đường khi bị truy đuổi.

Chiếc Nouvo BKS 16H6 - 5566 chúng mới trộm cắp là của gia đình anh Thủy ở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ cắt khóa trộm cắp tài sản, xe máy trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình.

Ngay trong đên 13-10-2011, được sự giúp đỡ của CAH Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lực lượng phá án đã thu được 2 chiếc xe máy bọn chúng trộm cắp đêm 12-10-2011 tại nhà anh Lã Công Thương, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo.

Những tưởng đến đây chuyên án 101T kết thúc thì Ban chuyên án bất ngờ nhận được thông tin từ CATP Nam Định về việc bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và CAP Bà Triệu, TP. Nam Định phục kích bắt được 2 đối tượng trộm xe máy cư trú tại Hải Phòng. Một tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo khẩn trương lên đường để phối hợp điều tra.

Theo lời khai, các đối tượng gồm: Vũ Chính Trường, sinh 1965, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng; Nguyễn Văn Dũng, sinh 1966, trú tại Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân. Qua khám xét, các trinh sát thu giữ được 1 vé gửi xe tại Bệnh viện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và phát hiện được chiếc xe Airblade BKS: 15K-00458 của anh Nguyễn Văn Giang, ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo trình báo bị mất vào 9h ngày 10-10-2011.

Trộm cắp xe máy tại nhà dân. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ để lại, do có thời gian làm nghề lái xe chở khách đường dài nên rất thông thuộc địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Riêng Nguyễn Văn Dũng đã có tới 8 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để có tiền ăn chơi và sử dụng ma túy, Trường, Dũng liên kết với một số đối tượng hình thành 1 đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian. Cùng với nhóm của các tên Phong, Phú, Quỳnh nói trên, thủ đoạn của hai tên này cũng là lang thang trên dọc tuyến Quốc lộ 10 để tìm cơ hội trộm cắp.

Sáng 10-10-2011, Trường và Dũng đi xe Nouvo LX trộm cắp được, mang BKS giả đi vào thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo và phát hiện anh Giang để xe máy vào rút tiền. Lập tức, Dũng đứng cảnh giới để Trường dùng chìa khóa vạn năng mở khóa điện rồi phóng xe về Bệnh viện huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để gửi, chờ thời cơ đem đi tiêu thụ. Sau đó, chúng đi tiếp vào thành phố Nam Định, thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến ngày 11-10-2011, đang ăn sáng tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, cặp đôi lại ra tay phá khóa, trộm cắp được chiếc xe Nouvo BKS 18K1 - 00466. Vẫn “bài” cũ, chúng đem xe tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định gửi. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bệnh viện thấy ổ khóa xe máy bị phá nên đã báo ngay CAP phục kích bắt quả tang.

Tiến hành khám xét phòng nghỉ của chúng, CATP Nam Định và tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo thu được 5 gói nhỏ heroin. Chiếc xe Nouvo mà Trường và Dũng đang sử dụng là tang vật 1 vụ trộm chúng gây ra trước đó ở Phú Thọ.

TRỌNG CÁT 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích