Xả súng tại đám cưới, 44 người tử vong

17:17 06/05/2009

Ít nhất 44 người thiệt mạng (gồm 6 trẻ em, 16 phụ nữ và 22 nam giới)trong vụ tấn công đẫm máu tại một tiệc cưới tổ chức tối 4-5 vừa qua ởthị trấn Bilge, tỉnh Mardin, phía đông nam Thổ  Nhĩ Kỳ.
Ít nhất 44 người thiệt mạng (gồm 6 trẻ em, 16 phụ nữ và 22 nam giới)trong vụ tấn công đẫm máu tại một tiệc cưới tổ chức tối 4-5 vừa qua ởthị trấn Bilge, tỉnh Mardin, phía đông nam Thổ  Nhĩ Kỳ.

Chôn cất nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát
Chôn cất nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát

Ngoài số người chết, ít nhất 20 người khác bị thương do trúng đạn. Cô dâu và chú rể đều thiệt mạng. Các nhân chứng nói rằng vụ tấn công trên diễn ra sau khi một chi của họ Celebi tức giận bởi người họ hàng của mình quyết định gả con gái cho một người của gia tộc khác.

Các nhân chứng cho biết 4 người đàn ông bịt mặt, xông tới từ nhiều hướng, đã ném lựu đạn và xả súng vào đám đông 200 người ít phút sau khi thầy tế làm lễ theo phong tục truyền thống. Những tên này sau đó còn ép một số phụ nữ và trẻ em vào trong một ngôi nhà và tiếp tục xả súng vào những nạn nhân này.

Bọn sát nhân sau khi gây án đã tẩu thoát. Quân đội hiện đã phong tỏa thị trấn Bilge và tiến hành truy tìm các hung thủ. 8 đối tượng cùng vũ khí đã bị bắt ngay trong đêm.

Các mối thù truyền kiếp là điều thường thấy tại các khu vực có đông người Kurd sinh sống, nơi mà các hủ tục vẫn còn khá nặng nề và “luật làng” cao hơn cả “phép nước”. Tại đây, người dân có tỉ lệ mù chữ cao, thất nghiệp và luôn coi súng là công cụ hợp pháp để bảo vệ danh dự. Các cuộc trả thù đẫm máu phát sinh từ rất nhiều lý do, như tranh chấp đất đai, nợ nần không sòng phẳng, bắt cóc, gái trốn theo trai…

THÁI VÂN (theo BBC, AP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích